Hạnh phúc của mẹ là nụ cười của con

VậChắc hẳn ai đã từng làm mẹ rồi cũng đều cảm thấy rằng LÀM MẸ LÀ ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT ! Nhưng con đường đi đến đều tuyệt vời ấy lắm khó khăn và gian nan vất vả . Đối với mẹ hành trình ấy còn gian nan hơn gấp bội vì con trai mẹ sinh non bị thiếu hơn cả tháng tuổi . 

Còn nhớ hôm ấy là dịp tết tây có bà ngoại từ Sài Gòn xuống thăm cả nhà còn định đi ra bến Ninh Kiều chơi nhưng mai sao trời mưa nên ở nhà . Sáng hôm sau thì mẹ đau bụng râm ran suốt nhưng không biết là con muốn chào đời . Đến chiều hôm ấy mẹ đi vệ sinh thì phát hiện ra một chất có màu hường hường - mẹ đọc trên mạng thấy đó là dấu hiệu sắp sinh , mẹ hoảng quá chạy vào hỏi bà nội thì mặt bà cũng tái xanh bảo cha con phải lấy xe chở mẹ đi ngay . Là tập 1 chưa hiểu gì ngồi trên xe mà tay chân cứ lạnh cóng , mồ hôi cứ tuôn ra . Đến viện bác sĩ tiêm cho mẹ thuốc để cố giữ con trong bụng thêm vài ngày nhưng không kịp nước ối đã tuôn ào ào và mẹ chuẩn bị lên bàn đẻ .....

      Thiên thần nhỏ của mẹ đã chào đời trong sự bất ngờ của cả nhà , con nặng chỉ có 2.1kg , nhỏ xíu như con chuột ai ẵm cũng phải sợ lọt tay . Mẹ vụng về đến nỗi trong tháng đầu mẹ không tự bế con cho bú được mà phải nhờ đến bà nội hỗ trợ nữa đấy con à . 1-2 tháng đầu con cứ bệnh suốt nào không chịu ti , nào là không đi ngoài được , nào là vàng da , nào là mắt bị ghèn ,... mẹ gần như bị stress nặng . Có ai đời đẻ con ra 2.1kg nuôi một tháng sau còn 2kg ???? Mẹ và cha con tự an ủi , động viên nhau , cùng san sẻ và tìm đủ cách để cải thiện tình hình và quả thật trời không phụ lòng người đến tháng thứ 4 thứ 5 là con trai mẹ chịu ti nhiều , chơi nhiều và pha đủ trò cho cả nhà cười .

    Khi con bắt đầu ti nhiều thì mẹ lại thiếu sữa , ai bày ăn gì , uống gì lợi sữa mẹ cũng ăn cũng uống . Kết qủa mẹ tăng cân vù vù mà sữa cũng chẳng có bao nhiêu .... mẹ quyết định cho con ti thêm sẽ ngoài . Cũng may con chịu sữa và phát triển kịp như những bé cùng trang lứa . Con rất hiếu động suốt ngày nhảy nhót đặc biệt là nghe nhạc là cứ lắc lư không ngừng . Ai cũng bảo lớn lên sẽ làm ca sĩ kiếm đô cho mẹ xài đã !!! Mẹ chả mong có ngày đó chỉ mong sau con mẹ không lớn khỏe mạnh là mẹ hạnh phúc lắm rồi . 

                                      Iu lắm những cái nhìn đầu tiên của con 

Năm đầu đời của con là nhiều khó khăn , nhiều vất vả nhưng cũng nhiều kỷ niệm nhất đối với người làm mẹ . Nhìn con ti những giọt sữa mát lành , nhìn con lật , nhìn con cười , nhìn con chép miệng ,... tất cả mọi thứ với mẹ trên thế giới dường như chỉ có con .

Làm mẹ là nghề khó nhất nhưng vĩ đại nhất ! Từ khi có con mẹ quên hẵng việc chăm lo cho bả thân mình , thậm chí có hôm con ốm con đau mẹ ngồi canh con mà quên ăn quên ngủ ... Không chỉ riêng mẹ mà tất cả những bà mẹ trên thế giới này đều sẵn sàng hy sinh tất cả vì con vì một mặt trời bé con của mình .

   Con hãy cười vui , chóng lớn còn lại thế giới để mẹ lo ! ( Nụ cười của con trong ngày đầy năm đầu tiên ) 

  Hạnh phúc không ở đâu xa , hạnh phúc của cha mẹ chính ngay trên nụ cười của con đó con trai ạ ! 

 

Hạnh phúc của mẹ là nụ cười của con
0
2.6k
0 Bình luận
Chúc mẹ may mắn rinh quà nhé
5 năm trước
Thích
Trả lời
nhìn con cười cưng quá chị, thấy con cười vui thôi cũng hạnh phúc rồi
5 năm trước
Thích
Trả lời
Mẹ thoa chăm con khéo quá, chúc con hay ăn chóng lớn
5 năm trước
Thích
Trả lời
cảm ơn mom nha , bé nhà mom cũng kháu khỉnh lắm nha
5 năm trước
Thích
Trả lời
Con trai mẹ thoa đáng iu quá hehe
5 năm trước
Thích
Trả lời
Em thiếu tháng a, thiệt thòi cho em quá nè, nhưng mẹ chăm em cũng khéo lắm nha.
5 năm trước
Thích
Trả lời
Nhờ ông bà chăm là chính đó chị ơi
5 năm trước
Thích
Trả lời
Ngày mới sinh ra con bé tẻo teo giờ dc thế này là nhờ phước ông bà , vk em mừng lắm Bùi Thị Kim Thoa nhỉ
5 năm trước
Thích
Trả lời
Đúng ha, nhờ phước ông bà nè
5 năm trước
Thích
Trả lời
bài viết của mom hay quá chúc mom chiến thắng nha
5 năm trước
Thích
Trả lời
chị em mình ai làm mẹ rồi mới hiểu dc niềm vui nỗi buồn chăm con nhỉ
5 năm trước
Thích
Trả lời
uh, thế mới nói có thương con mới biết lòng cha mẹ mà
5 năm trước
Thích
Trả lời
Nhìn nụ cười của con thì bao nhọc nhằn của mẹ đều tan biến hết
5 năm trước
Thích
Trả lời
chuẩn luôn em ngọc à
5 năm trước
Thích
Trả lời
chuẩn nè mom Ngọc ơi
5 năm trước
Thích
Trả lời
Làm mẹ đúng là điều tuyệt vời nhất mẹ nhỉ?
5 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 12 bình luận
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!