Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

close
chevron

Bài viết này có những thông tin sai lệch hoặc chưa chính xác

Hãy cho chúng tôi biết thông tin nào chưa chính xác.

Bạn không cần điền thông tin này nếu không thấy thoải mái. Nhấn Gửi ý kiến ở dưới đây để tiếp tục đọc.

chevron

Bài viết này không cung cấp đủ thông tin

Hãy cho chúng tôi biết bài viết đang thiếu điều gì.

Bạn không cần điền thông tin này nếu không thấy thoải mái. Nhấn Gửi ý kiến ở dưới đây để tiếp tục đọc.

chevron

Tôi có câu hỏi.

Các bài viết của MarryBaby chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa. Nếu có góp ý, vui lòng chia sẻ ở khung phía dưới!

Nếu bạn gặp nguy hiểm hoặc cần cấp cứu, bạn phải gọi ngay cho các dịch vụ cấp cứu gần bạn, hoặc

Ảnh tác giảbadge
Tác giả: Xuân An
Thông tin kiểm chứng bởi Ban biên tập MarryBaby
Cập nhật 12/03/2014

Con là thiên thần của mẹ

Con là thiên thần của mẹ
Ông bà xưa có câu: “Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ” quả là không sai chút nào. Cho con bú, thay tã cho con, dỗ con ngủ và muôn vàn việc nhỏ nhặt khác xung quanh con tuy có khiến mẹ mệt mỏi nhưng cũng thật hạnh phúc.

Không hạnh phúc sao được khi cuộc đời phái con đến, như một thiên thần trong truyện cổ tích, để bầu bạn với mẹ cả một quãng đường dài phía trước!

Con của mẹ có thể không mắt hai mí hay sống mũi cao nhưng sao mẹ vẫn thấy con thật đẹp. Chỉ cần nhìn những ngón tay, ngón chân nhỏ nhắn của con, nhìn đôi mắt trong veo trẻ thơ, nhìn cái miệng cười lớn hết cỡ là mẹ thấy cả bầu trời như tỏa nắng, bao áp lực cuộc sống đều biến mất trong phút chốc.

Khung Long

Như mẹ Gumarodina luôn thấy hạnh phúc mỗi khi nhìn bé Khủng Long chạy nhảy, cười đùa dù cho phải trông chừng cậu nhóc luôn hoạt động không ngừng nghỉ này chắc cũng không đơn giản.

Suri

Nhìn cô bé Suri của nhà mẹ Nguyễn Hương Giang thì quả là không thể không yêu phải không nào? “Suri là cuộc sống của mẹ. Mẹ yêu Suri thật nhiều!” là những gì mẹ Giang muốn nói với con đấy Suri à!

LeO

Thông qua lời tâm sự cảm động, mẹ Thúy Hoàng cho biết cuộc sống của mình đã thay đổi nhiều từ khi bé LêÔ ra đời. “Mẹ trưởng thành hơn, nỗ lực hơn, hạnh phúc hơn. Cuộc đời này ý nghĩa hơn vì có con bên mẹ”.

Coca Pepsi 2

Và mẹ Lê Thị Thùy Trang thì càng may mắn hơn nữa khi có tới hai “thiên thần” đến bên mẹ cùng lúc. Được nhìn thấy hai nhóc Coca và Pepsi khôn lớn từng ngày là niềm vui lớn nhất của bố mẹ.

MarryBaby hiểu và chia sẻ với tất cả những cảm xúc đáng quý ấy của các bậc làm cha mẹ, đó là lý do cuộc thi ảnh “Thiên Thần của Mẹ” được tổ chức trong suốt hơn hai tháng (17/02 – 27/04/2014). Nhiều tấm ảnh đáng yêu của các bé cùng những lời chia sẻ chân thành của bố mẹ đã được gửi về cho cuộc thi trong ba tuần qua đã tạo nên một diễn đàn sôi nổi về các thiên thần bé con. Đâu chỉ có thế, đã có ba giải thưởng tuần được trao cho 3 người mẹ may mắn với số lượt bình chọn cao nhất.

Các mẹ nào bỏ lỡ ba tuần đầu, vẫn có cơ hội nhận quà ở những tuần tiếp theo khi chọn đăng ảnh thiên thần của mình tại đây. Còn nhiều phần quà hấp dẫn cho các tuần còn lại và chung kết cuộc thi như: chuyến du lịch miễn phí đến thiên đường biển Nha Trang tại khách sạn 4* Michelia, chuyến nghỉ mát tại thành phố biển Phan Thiết ở resort 4* Bamboo Village và nhiều phiếu mua hàng chăn ra gối nệm cho bé, voucher sử dụng dịch vụ tại Mommy Spa cho mẹ và các phần quà giá trị khác.

Còn chờ gì nữa mà không khoe cho mọi người biết nhà mình đang có một thiên thần, mẹ nhỉ?

MarryBaby

Các bài viết của MarryBaby chỉ có tính chất tham khảo, không thay thế cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y khoa.

x