Chào các mom.con em 3 tháng mà nhiều cứt trâu quá.em ủ dầu dừa xong lấy bông xoa nhẹ nó ra nhiều như vậy có được không? Có ảnh hưởng gì
... Xem thêmCon đứng lên được rồi
Mỗi khoảnh khắc con lớn khôn là một lần mẹ hạnh phúc nhiều lắm lắm. Con biết hóng chuyện, con biết lẫy, con mọc răng đầu tiên. Bây giờ Su Su đã biết đi. Dù còn phải dựa vào cái xe, nhưng cứ nhìn thấy mẹ là con lao tới, nhanh thoăn thoắt là mẹ lại thấy vui sướng. Có Su thối rồi, mẹ chẳng ham mê đi đâu chơi. Chơi với Su Su làm mẹ quên cả giờ nấu cơm, quên phơi quần áo, quên cả nhiệm vụ học hành cao cả, cũng chẳng thiết tha phim ảnh gì nữa. Chơi với Su thối rồi ngủ thiếp đi cùng con, mẹ cũng quên cả giận hờn ai đó đi tiệc tùng về muộn. Su thối của mẹ lớn nhanh khỏe mạnh nhé.




