🔥 Bài đăng hot nhất

Nhật ký con yêu tròn 6 tháng

Hôm nay con yêu của mẹ đã tròn 6 tháng tuổi rồi,cũng nhanh thật đó. Mới hôm nào vì quá ngày con vẫn chưa chịu chui ra, mẹ cảm nhận như con muốn nằm trong đó cho bình yên. Cuối cùng mẹ cũng phải đến nhập viện vì không có dấu hiệu gì mà nước ối thì cạn đến mức tối thiểu rồi. Mẹ được các bác sĩ cho sinh chỉ huy. nằm trong phòng đẻ chịu dần những cơn đau mẹ mới cảm nhận được sự hi sinh của bà ngoại biết bao nhiêu, từng cơn xé thịt ngày càng nhiều hơn, vì sợ mất sức nên dù đau thế nào mẹ cũng không kêu lên một tiếng để dành sức rặn con. Sau 5 tiếng con đã cất tiếng khóc chào đời, cũng chỉ được 2.8kg mà thôi. Nhìn con nhỏ xíu mẹ lo lắm không biết nuôi bao giờ cho lớn được đây.

Vậy mà bây giờ con cũng đã được 6 tháng tròn rồi, nhanh thật con nhỉ. 6 tháng nhưng chưa có thời gian cân cho con, không biết bây giờ con được bao nhiêu nữa. Tháng trước con được 7.5kg nên mẹ chỉ hi vọng tháng này con được 8kg là mừng rồi. Làm mẹ ai cũng muốn con mình nhìn kháu khỉnh đáng yêu nhưng con không ú sữa nhìn cứ nhỏ thó mà thôi. Tuy nhiên tháng nào con cũng tăng cân đều nên mẹ khá yên tâm. Vì điều kiện công việc nên 3 tháng mẹ đã đi làm rồi, con phải ở nhà với bà ngoại và uống sữa mẹ vắt để lại. Tội nghiệp con yêu không được trọn vẹn sự âu yếm của bố mẹ trong 6 tháng đầu đời. Bố con vì phải học thêm nên xa nhà khi hai mẹ con được 3 tháng, mấy đêm đầu xa bố con trở mình liên tục ngủ không ngon nhìn mà thương lắm con ah. Cố gắng lên con trai nhé. Vì tương lai sau này con chịu thiệt thòi tý nhé. Sợ con thiếu dinh dưỡng nên 4,5 tháng mẹ đã cho con ăn dặm rồi, không phải ngẫu nhiên mẹ cho con ăn đâu mà nhìn con cứ như muốn vồ lấy thức ăn và miệng thì nhỏm nhẻm khi thấy mọi người ăn nên mẹ quyết định cho con ăn dặm sớm. Đọc nhiều bài bào họ khuyến cáo không nên cho con ăn dặm sớm nhưng vì sữa mẹ thiếu nên mẹ đành thực hiện vậy, mẹ xin lỗi con nhé.

Bây giờ con đã quen với lịch trình thời gian của mẹ, sáng cứ 5h con dậy, hai mẹ con nằm nghịch cho đến 6h mẹ dậy rửa ráy vệ sinh cá nhân cho con xong thì con ăn bột. Có nhiều bữa ngoan nhiều bữa không ngoan nên chuyện ăn buổi sáng của hai mẹ con mình luôn luôn thú vị khi suốt chừng tg con luôn phải nghe giọng vịt đực của mẹ hát dỗ con ăn.

Bố con ở xa, nhớ mẹ thì ít mà nhớ con thì điên cuồng, lúc nào cũng bắt mẹ gửi ảnh con, quay video hay ghi âm tiếng cười của con gửi sang cho bố. Có nhiều hôm mẹ bận không chụp được ảnh gửi sang là bắt đầu giận dỗi, còn bảo là mẹ muốn chia cắt tình cảm bố con, nghĩ mà hay phải không con. Mẹ hiếu bố thương con nên như thế và không bao giờ mẹ làm điều đó phải không con, vì gia đình mình là gia đình hạnh phúc mà.

Hôm nay con tròn 6 tháng mẹ chẳng biết viết gì, chỉ nghĩ sao viết vậy, ngồi viết những dòng này mà lòng vẫn nhớ con trai mẹ quá, trông nhanh nhanh hết giờ mà về với con thôi

Thiên thần của mẹ

 

Nhật ký con yêu tròn 6 tháng
0
344
0 Bình luận

Peru nhà mình cũg gần 6th rùi nè! Pa Peru cũg đi xa y chang anh ruby lun á, trùng hợp ghê mẹ hén!

9 năm trước
Thích
Trả lời

Um, hai anh chàng này hơn nhau có mấy ngày mẹ he

9 năm trước
Thích
Trả lời

chúc con mau ăn chóng lớn nhé.

9 năm trước
Thích
Trả lời

Mình cũng 3 tháng đi làm và vắt sữa cho bé bú.

9 năm trước
Thích
Trả lời

Thấy thương con mẹ Soda nhỉ

9 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!