🔥 Bài đăng hot nhất

Viết cho con gái Soda 1 tuổi ^-^

Một năm con đến bên mẹ có biết bao nhiêu kỷ niệm, ba mẹ đã có bao nhiêu yêu thương, bao lo lắng bao hạnh phúc. Nhưng chung quy lại có con là điều kỳ diệu nhất mà mẹ có được. Tất cả những gì về con mẹ đều nhớ mãi, mẹ ghi lại sau này con sẽ đọc được và con sẽ biết rằng ba mẹ yêu thương con đến nhường nào, con mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho ba mẹ như thế nào.

Mẹ nhớ lúc vào phòng sanh đau đớn như thế nào, cố gắng thế nào để rồi sau đó mẹ vỡ òa hạnh phúc sung sướng khi con chào đời bình an khỏe mạnh. Ánh mắt con nhìn mẹ như đã xóa tan mọi đau đớn mẹ vừa trải qua. Ngay lúc đó mẹ chỉ còn biết có con thôi con yêu ah.

Mẹ nhớ lần đầu được ẵm con, một cảm giác hồi hộp, một cảm giác nâng niu và hơi lo sợ bởi vì mẹ không nghĩ con nhỏ xíu và nhẹ như vậy.

Mẹ nhớ lần đầu cho con bú với cảm giác lạ là và hơi ngại ngùng và cảm thấy hơi nhột nữa. Lần đầu mẹ thật vụng về, khi đó mẹ còn đau lắm chưa tự ngồi dậy được nhưng khi con nằm gọn trong tay mẹ bú mà mắt cứ ngước lên nhìn mẹ, ôi cái cảm giác đó nó thiêng liêng làm sao, nó hạnh phúc làm sao.

Mẹ nhớ lúc lọt lòng con nhỏ xíu chỉ có 2.8kg nên nón mũ bao tay, bao chân đều không mang vừa, mỗi lần ngoại ẵm con đi chích hay đi tắm đều bị rớt xuống nhà.

Mẹ nhớ những ngày tháng đầu con hay bị ọc sữa mà trời vào mùa mưa nên nhà lúc nào cũng khăn áo phơi đầy ra có khi bà ngoại và ba con phải mua than về hong đồ, rồi dùng quạt thổi cho mau khô.

Mẹ nhớ mấy tháng đầu con hay khóc quấy vào ban đêm và bắt ẵm đi rông chứ không chịu vào phòng ngủ, những lúc thức đêm canh con khi con không chịu ngủ và những lúc khuya mẹ gật gù ngồi dựa lưng vào tường ẵm con mà mắt nhắm nghiền lại. Thế nhưng khi con đã say ngủ nhưng mẹ cứ mãi miết nhìn ngắm con mãi, những lúc đó mẹ muốn thời gian ngừng lại để khoảnh khắc đó không qua đi để mẹ được mãi ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ của mẹ.

Mẹ nhớ khi mẹ phải đi làm từ khi con được 3 tháng ( do cuối năm việc làm báo cáo và lập kế hoạch cho năm mới chỉ có mẹ thực hiện thôi) thì con bắt đầu ngoan ngoãn ăn ngủ giờ giấc làm ba mẹ hết sức bất ngờ mặc dù mới ngày hôm trước con còn thức đến 3 giờ sáng để chơi với mẹ. Đêm trước khi mẹ đi làm 2 mẹ con có một ngày để ngủ vậy mà tối 2 mẹ con lại nằm ôm nhau ngủ rất sớm. Dường như con muốn mẹ ngủ để có sức mai bắt đầu với công việc. Con ngoan đến nỗi mẹ thấy thương và có lỗi với con lắm lắm con biết không. Lúc đó cứ đến giờ đi ngủ mẹ chỉ cần nói :" Soda ơi, đến giờ ngủ rồi nha con. 2 mẹ con mình đi ngủ sớm nhé! Mai mẹ còn phải đi làm nữa, mẹ ráng đi làm nuôi con nhé" Chỉ vậy thôi và đặt con vào giường là con nằm ngủ ngay. Cũng có lúc mẹ nói " Soda nằm đây xíu nhé, mẹ đi đánh răng rửa mặt xong rồi 2 mẹ con cùng ngủ, thế nhưng khi mẹ vào đã thấy con ngủ ngon rồi. Ôi mẹ yêu con gái thương con gái của mẹ quá, mẹ không biết dùng từ ngữ nào để mà diễn tả hết được con ah. Con quấy khóc mẹ cũng thương, con không chịu ngủ mẹ cũng thương nhưng khi thấy con ngoan và hiểu cho mẹ như vậy mẹ càng thương con và cảm thấy có lỗi khi phải xa con sớm để đi làm như vậy.

Mẹ nhớ, có đợt con sốt liên tục mấy ngày mới khỏi. Những lúc sốt thì người con mềm nhũn ra và ánh mắt mệt mỏi làm mẹ thương lắm, thế nhưng lúc không bị sốt mặc dù người mệt lắm nhưng ba mẹ giỡn con vẫn cười rất tươi dù nhìn vào mắt con vẫn hiện lên vẻ mệt mỏi lừ đừ, thương con làm sao.

Mẹ nhớ, con gái của mẹ rất dũng cảm khi đi chích ngừa mũi 6 trong 1, mặc cho các bạn khác trước đó chích khóc la om sòm nhưng đến lượt con thì vẫn vui vẻ, khi chích thì hơi nhăn trán lại chút xíu và đợi đến rút kim ra thì con nhìn lên bác sĩ, cô Bác sĩ thấy con ngoan nên khen con giỏi và chỉ chờ có thậy thôi con đã cười toe toét rồi. Đáng yêu làm sao con gái của mẹ.

Mẹ thương lắm khi nhìn thấy con ăn ngoan, bữa ăn dặm đầu tiên thiệt giỏi, con ăn mà mẹ đút ko kịp là đã khóc rồi, mẹ lần đầu cho con ăn nên tay chân cứ vụng về, lóng ngóng một phần vì sợ cháo còn nóng, một phần thì sợ đút vào con ăn bị mắc nghẹn, và còn sợ muỗng đụng vào miệng làm con đau,... nên cứ để con há miệng chờ mãi mới được một muỗng. giờ nhớ lại thấy cảm thấy yêu sao khoảnh khắc đó, dễ thương làm sao, hạnh phúc làm sao. Rồi lần đầu con ăn váng sữa nữa, con cũng thích ăn nên miệng cứ há to để chờ mẹ. Trộm vía giai đoạn đầu con thích ăn lắm và bây giờ cũng vậy, chỉ có 1 tuần trước là con bị ho sổ mũi và mọc răng nên không chịu ăn thôi. Mẹ nghĩ chắc do con chịu ăn nên con rất cứng cáp và các giai đoạn phát triển của con đều sớm hơn các bạn cùng lứa tuổi.

Con gái yêu ah, tất cả những lần đầu ba mẹ và con thực hiện được việc gì  cho con thì ba mẹ cũng vui, cũng háo hức lắm, cũng đều ghi nhận rồi quay clip, rồi chụp hình lưu lại cho con. Lần đầu con được đi dự tiệc lúc 3 tháng tuổi, đi chơi siêu thị và đi uống cafe với ba mẹ lúc 4 tháng,... Rồi cả những lần đầu con biết lật, biết bò, biết đứng, biết đi,... tất cả những gì của con đều là niềm vui của ba mẹ.

Rồi sẽ còn nhiều cái lần đầu của con nữa phải không? điều có cũng có nghĩa ba mẹ sẽ con vui và hạnh phúc với con còn nhiều, suốt cuộc đời con ah.Con gái ơi, ba mẹ biết rằng chặng đường nuôi con, chăm sóc và dạy bảo con phía trước còn dài, rồi sau này con lớn hơn con sẽ vào mầm non, vào tiểu học, trung học, rồi vào đại học, đi làm,...  nhưng cho dù con lớn thì con vẫn là con của ba mẹ, chỉ có ba mẹ là thương con vô điều kiện. Thế nên, mẹ mong rằng với sự dạy bảo từ ba mẹ  con sẽ  luôn  thích ứng được với cuộc sống, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, sống chan hòa với bạn bè, lễ phép với người lớn tuổi.  Điều mẹ mong mỏi nhất là chứng kiến con khôn lớn thành người và có ích cho xã hội. Có khi những điều mẹ nghĩ là quá xa nhưng là người làm mẹ ai cũng mong mỏi mọi điều tốt đẹp dành cho con cái của mình, và mẹ cũng không ngoại lệ.

Nhân dịp con gái mẹ tròn 1 tuổi, mẹ chẳng mong gì hơn là mỗi ngày thức dậy thấy con ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan thôi là mẹ đã an lòng, đã vui rồi con ah. Mẹ muốn nói với con thật nhiều thật nhiều lần rằng ba mẹ yêu con rất nhiều.

Mẹ chúc con gái mỗi ngày một lớn sẽ xinh đẹp hơn, thông minh hơn, tự lập hơn,... và yêu ba mẹ nhiều hơn nhé ^0^

Ba mẹ yêu con nhiều lắm, con gái ah!

 

Viết cho con gái Soda 1 tuổi ^-^
0
1.7k
45 Bình luận

Mẹ ơi, săn mã mua sắm Shopee, Tiki, Lazada,.... mua sắm bỉm sữa cho con các mom nha! Thỏa thích tạo câu hỏi, bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời miễn phí chỉ có tại Cộng đồng MarryBaby

1 năm trước
Thích
Trả lời

Soda ngoan quá. chúc con hay ăn chóng lớn nha

9 năm trước
Thích
Trả lời

cảm ơn Mẹ Quyên. Mẹ ghé ủng hộ clip cho con với ah: http://www.marrybaby.vn/chu-de/soda-11m20d-cac-kieu-ngoi-viet-bai

9 năm trước
Thích
Trả lời

Chúc Soda hay ăn chóng nhớn

9 năm trước
Thích
Trả lời

Love soda

10 năm trước
Thích
Trả lời

chúc soda được 1 tuổi sẽ càng ngoan,hay ăn chóng lớn cho bố mẹ vui lòng nhá

10 năm trước
Thích
Trả lời

Cảm ơn mẹ Lê Lan ah

10 năm trước
Thích
Trả lời

chúc mừng Soda 1 tuổi nhé. Chúc con ngoan ngoãn mau ăn chóng lớn và lúc nào cũng cute hết nhan. Mí cái hình em í chu mỏ thấy giống c ghê luôn.

10 năm trước
Thích
Trả lời

Soda bà bản sao của chị đó em ah. cái gì cũng giống từ cái đẹp đến cả cái xấu nữa

10 năm trước
Thích
Trả lời

yêu soda lắm lắm

10 năm trước
Thích
Trả lời

:) love mẹ CC

10 năm trước
Thích
Trả lời

Soda ngoan quá nè, Mẹ CC chúc con luôn đáng yêu như thế, mong con luôn khỏe mạnh, năng động, và tự lập hơn con nhé

10 năm trước
Thích
Trả lời

Ba mẹ cũng tập cho Soda tính tự lập từ nhỏ luôn, hi vọng con sẽ tự lập giỏi hơn mẹ nhiều

10 năm trước
Thích
Trả lời

mỗi khoảng khắc bên con đều quý giá và đáng trân trọng, sẽ nhớ mãi những bỡ ngỡ, vụng về lúc ban đầu mập nhỉ

10 năm trước
Thích
Trả lời

hihi, bấy giờ thấy tay chân nhuần nhuyễn lắm rùi =))

10 năm trước
Thích
Trả lời

chúc soda hay ăn chóng lớn.

10 năm trước
Thích
Trả lời

cảm ơn mom

10 năm trước
Thích
Trả lời
Xem thêm 14 bình luận
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!