Bệnh sởi đang gia tăng đột biết các mẹ ơi! TP. HCM vừa ghi nhận 3 trường hợp tử vong, điều đáng l
... Xem thêmChuyện cái phiếu bé ngoan
Ngày ấy, ông ngoại cu milk đi buôn nên nhà có chút của ăn của để, ông bà ngoại đặt mua gỗ rồi kêu thợ về tận nhà nuôi công thợ mộc đóng đồ đạc trong nhà, thành quả là một chiếc tủ ly, một chiếc giường 1,6m, một cũi bát và phần gỗ thừa còn đóng được một cái tủ quần áo mini chỉ cao khoảng 1,2m. Trẻ con thời đó được đi học như mẹ là ít lắm, chắc có lẽ vì mẹ được đi học mẫu giáo, riêng lớp 5 tuổi học những hai năm(vì trông mẹ nhỏ quá) nên đi học mẹ giỏi hơn nhiều bạn khác. Từ bé mẹ đã rất thích đi học, rất ít khi thích nghỉ ở nhà chơi ,vì thế mẹ được nhận rất nhiều phiếu bé ngoan cuối tuần. Mẹ còn nhớ cô giáo hay nói :" bạn nào không ngoan thì cuối tuần không được phát phiếu bé ngoan" Mẹ rất lo không được nhận nên luôn cố gắng ngoan ngoãn, chăm chỉ. Cuối tuần đến lúc cô giáo phát có một vài bạn không được nhận phiếu, mặt các bạn ấy buồn xo à. :(( Mẹ vui sướng cầm phiếu bé ngoan về nhà, dán vào của chiếc tủ ly, dán nhiều quá xong ông ngoại mắng làm bẩn mất tủ vì khi dán phải dùng cơm nóng nhưng khi cơm khô tróc phiếu ra còn dính lại trên tủ loang lổ rất xấu và hỏng hết nước sơn. Mẹ khóc lóc quá nên bà ngoại đồng ý cho mẹ dán vào hai cánh của chiếc tủ quần áo vì tủ ấy không quét sơn . Lúc đó mẹ nhỏ lắm nên cái tủ ấy với mẹ khá cao, mẹ cũng dán mãi mà chưa đầy một cánh tủ.Sau đến cậu Đồng của cu milk đi học, tiếp tục dán vào nhưng cậu Đồng hay ốm, hay nghỉ học nên học cả năm chỉ được có...4 phiếu bé ngoan ( chuyện này được nhắc mãi cho đến tận bây giờ).
phiếu bé ngoan của hai con
Các con của mẹ nay cũng đi mẫu giáo, thứ 7 nào về các con cũng hí hửng cầm bé ngoan vào khoe với mẹ và chờ đợi mẹ dán vào bảng thành tích cho hai đứa. Rút kinh nghiệm ngày xưa của mẹ, mẹ sắm cho hai đứa một lọ keo, mẹ mua mấy tấm giấy dán tường dán lên tường rồi mẹ dán phiếu bé ngoan lên đó, sau này có thanh lý cũng rất tiện và sạch, chỉ cần bóc giấy dán tường đi là xong.Hai con học hành rất chăm chỉ (tất nhiên vì mẹ bận nên ít khi cho các con nghỉ học+mẹ không thích cho con nghỉ học tùy tiện) nên phiếu bé ngoan rất nhiều rồi.Không biết khi các con hết lớp 5 tuổi mẹ đã xây được nhà to chưa vì mẹ sợ nhà nhỏ không có chỗ mà dán cho đủ cho hai con. hihi :))
bảng thành tích còn rất mỏng nhé !
Mẹ mong cho các con luôn ngoan và đi học chăm chỉ nhé, để tuần nào cũng nhận được phiếu bé ngoan nè.Mà các con không biết là các con rất sướng nhá, tuần nào mẹ cũng thấy các con được nhận cả không giống như thời của mẹ không phải bạn nào cũng được nhận đâu !
chúng con quyết tâm học tốt mẹ à !!!
Mẹ ơi, gia nhập cộng đồng MarryBaby săn mã mua sắm Shopee, Tiki, Lazada,.... mua sắm bỉm sữa cho con! Thỏa thích tạo câu hỏi, bác sĩ sẽ trực tiếp trả lời miễn phí chỉ có tại Cộng đồng MarryBaby
id.marrybaby.vn
Ki uc cua e k he co gi ti teo ve phieu be ngoan. Chi bik toi no khi 2 dua e di hoc . Hic
Hai anh mới nhỏ mà đã nhiều phiếu bé ngaon vậy rồi ah. Hồi nhỏ mẹ Soda vì chuyển nhà từ HT vào nên ko đc đi mẫu giáo nên tiếc lắm nè
Giờ đọc blog của mẹ Nấm Rita mới biết tụi nhỏ đi học mỗi tuần sẽ đc 1 phiếu bé ngoan, hèn gì dán khắp nhà lun kìa. Hồi đó ko bít cái thởi mỉnh có ko Rita cũg ko nhớ nữa
Chúc hai con học thật giỏi để không phụ lòng mong đợi của mẹ nấm yêu.
Chúc 2 anh em học giỏi hơn để có nhiều phiếu bé ngoan nũa nhé. Hồi trước phiếu bé ngoan e được dán trong sổ luôn chứ ko được phát về nhà
ngyaf trc tụi mình làm chi có phiếu bé ngoan mi he
2 con của mẹ Nấm giỏi quá!
Nấm yêu làm CC cũng nhớ về ngày còn nhỏ, mỗi lần được tặng phiếu bé ngoan, phiếu bông hồng là vui lắm, tíu ta tíu tít về khoe Ba Mẹ liền...
xí phần nhé