🔥 Bài đăng hot nhất

Thử thách “Việc khó - có chồng lo” - Chấp nhận thiệt thòi cho vợ con đủ đầy cuộc sống

Làm bạn 3 năm, yêu nhau 3 năm và cưới nhau đến giờ cũng được 6 năm, em chưa bao giờ sung sướng vì có chồng là seamen. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy một người chồng là seamen. Vậy nhưng, ông Tơ xe duyên, bà Nguyệt kết tóc, Chúng ta về chung một nhà và em trở thành vợ của seamen.

Nhiều người nói em là người khổ, em là người thiệt thòi. Vậy nhưng, từ yêu thành thương là một quãng đường khá ngắn. Và trong quãng đường ấy, em nhận ra rằng, người thiệt thòi không phải em, không phải con, người thiệt thòi ấy chính là anh, chồng ạ.

Mỗi ngày, em đến cơ quan rồi về với con. Còn anh lênh đênh trên biển với bao vất vả, bao khó khăn và bao nguy hiểm.

Mỗi ngày em được ăn cơm mẹ nấu, cơm ngon, canh ngọt, đồ ăn tươi sống, thì anh ăn đồ ăn ướp lạnh đến sực mùi khó chịu.

Mỗi ngày nếu em buồn, em ở bên cạnh và chơi với Kem, thiên thần bé nhỏ của chúng ta. Em có thể về nhà mình trò chuyện với những người em yêu thương. Còn anh, một mình nơi đầu -sóng ngọn gió, ngắm biển, ngắm mây trời và ngắm cả những nỗi nhớ đang gửi gắm nơi quê nhà có cha có mẹ, có vợ, có con.

Khi em mặc một chiếc váy thật đẹp, với môi xinh và má hồng thì anh đang mặc bộ đồng phục của ngành, lấm lem đầy dầu mỡ, khăn chống nắng bịt kín chỉ hở có hai con mắt lờ đờ mệt mỏi vì ca đêm.

Và khi em được nằm chăn ấm, đệm êm, được ôm thiên thần say giấc nồng, thì anh ngoài khơi xa, cách nửa vòng trái đất đang tất bật với công việc và gió lạnh. Để mỗi lần có mạng nghe anh kể, lạnh đến tè xong, nước đóng đá công cứng mà chợt thương.

Em biết, anh chẳng quản khó khăn. Anh cố gắng vì em và vì thiên thần nhỏ của hai đứa. Anh cố gắng để các con có cuộc sống tốt hơn, đủ đầy hơn và em đỡ vất vả hơn. Vì mục tiêu ấy nên anh cứ thầm lặng cố gắng, thậm lặng hi sinh vì gia đình.

Dù ngoài kia, có những điều tiếng chưa hay về những seamen như anh. Nhưng em, thật lòng tin tưởng và yên tâm về anh. Vì anh là chồng em, người em yêu thương. Và em là người kề vai sát cánh cùng anh mãi mãi trong cuộc đời này.

Khó khăn nào rồi cũng qua. Hạnh phúc sẽ đến với những người thật sự cố gắng như vợ chồng mình anh nhỉ. Em luôn nghĩ và động viên mình như vậy để những ngày xa anh nụ cười và sự mạnh mẽ luôn bên em.

Cảm ơn chồng em đã không quản khó khăn vất vả, không màng đến sự thiệt thòi của bản thân mà hi sinh, nỗ lực vì vợ vì con, để cuộc sống của vợ con được tốt hơn. Việc khó có chồng lo, thêm một ngày làm vợ anh là thêm một ngày em thấm điều đó.

Cám ơn chồng! Cám ơn vì tất cả những gì anh làm cho con và em. Ngoài kia bao la sóng gió, thì đừng quên em. Em vẫn ở đây, cùng anh vượt qua mọi khó khăn, đồng hành cùng anh trong cuộc hành trình xây dựng một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to, một mái ấm vẹn tròn.

Yêu anh, chồng của em!

Thử thách “Việc khó - có chồng lo” - Chấp nhận thiệt thòi cho vợ con đủ đầy cuộc sống
Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
8
9

Tình cảm quá. Chúc 2 bạn hạnh phúc nha

2 năm trước
Thích
Trả lời

Thật sự xúc động luôn ạ, chúc hai vợ chồng chị mãi hạnh phúc.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Chúc 2 bạn mãi hạnh phúc như hiện tại

2 năm trước
Thích
Trả lời

Cảm nhận được bạn là người sống rất tình cảm và thông cảm thấu hiểu cho chồng. Chúc 2 bạn mãi hạnh phúc

2 năm trước
Thích
Trả lời
@Trương Nguyễn Diễm Phương

cám ơn bạn rất nhiều

2 năm trước
Thích
Trả lời

Tình came quá mom ơi, chúc hai bạn mãi hạnh phúc

2 năm trước
Thích
Trả lời
@Vũ Hồng

cám ơn bạn rất nhiều

2 năm trước
Thích
Trả lời

đọc bài chia sẻ của bạn mình rất xúc động với tình cảm bạn dành cho ông xã bạn, chúc hai bạn mãi hạnh phúc nhé

2 năm trước
Thích
Trả lời
@Nhã Thy

cám ơn nhiều ạ

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!