🔥 Bài đăng hot nhất

Nỗi lo không thể nói nên lời

Ba mình trước đây rất ít khi đến bệnh viện để khám dù là có bhyt, rồi thời gian gần đây đột nhiên đau bụng và ói, đi khám ở bệnh viện thì phát hiện bị loét dạ dày và có khối u trong bao tử, ca mổ dự kiến có 3 tiếng nhưng Ba mình vào từ 8h sáng đến 2h chiều mới ra, sau mổ phát hiện còn có 1 khối u khác tất cả đều ác tính, giờ từng ngày sức khỏe Ba mình dần hồi phục, nhưng ông vẫn chưa biết bệnh của mình, k biết rồi đây Ba mình sẽ như thế nào, căn bệnh đó có trị hết không, nhiều người gần nhà mình bị bệnh gần như vậy đều không qua khỏi, mình giờ không làm được gì, mình mới sanh bé nên không thể lên chăm sóc ông được, mình thật sự rất khổ tâm và k biết phải làm sao

4
5 Bình luận

Cố lên mom nhé, chúc bác mau khỏe.

2 năm trước
Thích
Trả lời

Lạc quan lên nha mom. Hãy luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả gia đình nha mom. Giờ y học hiện đại nên chắc sẽ chữa được thui. Chúc ba mom mau khoẻ nha

2 năm trước
Thích
Trả lời
1

[mention+id="2324154"+name="Trương Nguyễn Diễm Phương"]

Cảm ơn M nhiều nhé. Hy vọng mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết

2 năm trước
Thích
Trả lời

hic cô lên mom, mình hiểu tinh thần cua mom lúc này không thể nào lo lắng cho bố được. Môi ngày mom gọi đt cho bố trò chuyện vui vẻ với bố, mình nghĩ bố sẽ vui khi thấy cháu nữa nè. Bây giờ y học hiện đại, mình nghĩ rằng bệnh này sẽ chữa được thôi, chúc bố mom mau khoẻ nha

2 năm trước
Thích
Trả lời
1

[mention+id="608744"+name="Ánh Ngọc"]

Cảm ơn chia sẻ của M nhiều lắm, mình mong ba sẽ khỏe

2 năm trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!