Một món thức uống quen thuộc với người dân Việt Nam chính là sữa đậu nành. Mặc dù khá nhiều cô g
... Xem thêmGia đình kiểm soát phải làm sao
Chào mọi người, em đang rất buồn phiền vì vấn đề gia đình kiểm soát em, từ việc em ăn gì mặc gì học gì đều được gia đình quyết định, em không được quyền quyết định bất cứ gì cả. Bố mẹ nói là vì muốn tốt cho em, nhưng em cảm thấy rất nghẹt thở, em rất muốn bỏ đi nhưng không có can đảm. Bây giờ em phải làm sao đây ạ?
còn nhỏ nên bố mẹ lo lắng kiểm soát là bth nè, sau này lớn tự động họ ko như v nữa
bạn nên tâm sự để gia đình có thể hiểu bạn hơn nhé
Chào bạn! Việc bất đồng về quan điểm cũng như suy nghĩ giữa các thành viên trong gia đình hầu như xảy ra ở nhiều gia đình từ ít đến nhiều bạn đừng căng thẳng quá, và đặc biệt khi có khoảng cách thế hệ thì mức độ mâu thuẫn càng tăng, càng gặp khó khăn hơn trong việc giải quyết vấn đề cùng nhau . Lời khuyên dành cho bạn là hãy dùng tâm cởi mở nhẹ nhành hơn để đón nhận những góp ý từ gia đình. Bạn có thể đặt câu hỏi tại sao gia đình không chấp nhận lựa chọn của bạn. Khi đó bạn có thể diễn giải cảm xúc cũng như mong muốn của bản thân rõ hơn để hai bên có thể hiểu nhau hơn. Chỉ khi vấn đề được phơi bày thì mọi người có thể có cái nhìn toàn diện hơn nhé. Thân chào
cảm ơn góp ý và lời khuyên của các chị nhiều ạ
em thử bày tỏ những điều ba mẹ khiến mình không hài xem ba mẹ em có thấu hiểu được không em nhé
bây giờ bé con nhà chị cũng đang trong giai đoạn dậy thì tính tình cũng rất ngang bướng nên chị lại càng nghĩ lại càng thấy thương ba mẹ ngày xưa hơn á, không có ba mẹ nào là không thương con đâu em ạ
có vẻ như em đang độ tuổi dậy thì đúng không, ngày xưa chị cũng hay trách ba mẹ sao hay kiểm soát, khó khăn với chị lắm, nhưng sau này khi có con rồi mới hiểu được lòng ba mẹ lúc đó là như thế nào
vì ngày trước tuổi dậy thì, bố mẹ chị cũng rất kiểm soát và khó, nhưng sau này khi đã lớn thì bố me không như vậy nữa ý
còn nếu em đã lớn mà bố mẹ vẫn đối xử với em như vậy thì chị nghĩ em nên nói chuyện thẳng thắn vấn đề em không hài lòng với bố mẹ xem cách giải quyết có thoả đáng hay không rồi hãy tính tiếp em nhé
nếu em vẫn còn tuổi vị thành niên thì có thể là do bố mẹ lo sợ em sẽ hư hỏng, giao du với bạn xấ hoặc những thứ không tốt tuong tự như vậy ý, em nên thông cảm cho bố mẹ em nhé