Con em đang học lớp 8 chuẩn bị bước vào lớp 9 mà e lo quá luôn ấy. K biết con học trên lớp học như nào liệu có đỗ vào cấp 3 không, mà sao về nhà tố
... Xem thêmTâm lý bé gái
Các mẹ ơi, con gái em mới bước sang tuổi 14, nửa tháng gần đây em thấy con ít nói hơn, chỉ khi nào cần mới nói, hoặc khi nào mình hỏi mới trả lời ạ. Con bắt đầu thích ở phòng riêng của con hơn, Ko còn vui vẻ như mấy ngày trước, em có hỏi thì con bảo dạo này con bị lười nói, con ko làm sao cả. Lần đầu làm mẹ của đứa trẻ 14 tuổi em lo lắng quá các mẹ ạ, như vậy có phải bình thường ơi đứa trẻ 14 tuổi ko ạ? Cho em xin lời khuyên ạ, em cảm ơn
kiểu thu mình lại ấy, em nghĩ chị có thể gợi ý nói các chủ đề con thích ấy
Bình thường em à, do tâm lý tuổi dậy thì thôi
y chang con em luôn, lúc nhỏ đi học về chuyện gì cũng kể, giờ hỏi mới nói, ko đi học thì thôi về đến nhà chỉ ở trong phòng hoặc làm việc riêng, ít giao tiếp lắm. Nhưng ở lớp hoặc về ngoại có nhiều anh chị em khác con vẫn nói ríu rít. Nên em cũng kệ luôn. Do dậy thì vậy á