🔥 Bài đăng hot nhất

Mẹ chồng và nàng dâu tranh cãi về phương pháp nuôi con

Chào các chị em, mình là nam. Mạn phép dùng nick ảo vào hội hỏi chị em vì chuyện cũng tế nhị liên quan đến mẹ chồng nàng dâu. Xin trình bày vấn đề như sau:


Vấn đề: Vợ chồng mình mới có em bé. Mẹ chồng con dâu căng thẳng về quan điểm nghĩa vụ của người mẹ toàn tâm toàn ý chăm con. Vợ mình thì muốn con 6 tháng đi làm lại, mẹ mình muốn ngoài 1 2 năm (nói 1 2 nhưng mình biết hết năm là lại bảo phải 2 năm cho coi). Vấn đề này mình về phe vợ, nói là đi làm nhưng vợ mình sẽ biết tự cân bằng. Với năng lực của vợ, mình tin cô ấy sẽ thu xếp được với sếp để có thời gian với con và cáng đáng được công việc.


Vợ đẻ mẹ mình sang chăm, vợ không thích lắm đâu nhưng biết có bà cũng tốt, nhà vẫn thuê giúp việc nấu cơm dọn dẹp, bà chủ yếu chỉ đạo giúp việc thôi. Mình đi làm không đỡ vợ được nhiều, không rõ ở nhà 3 bà con giao tiếp như nào với nhau. Vợ và mẹ mình đều là những người phụ nữ mạnh mẽ theo những cách riêng.

2 vợ chồng tính là để bà thấy tụi mình chăm con khỏe rồi bà sẽ yên tâm dần. Nhưng


Căng thẳng phát sinh: Vợ mình giữ vị trí khá quan trọng ở cty, nên vợ vẫn để ý công việc chứ không off hoàn toàn. Con được 3 tháng cứng cáp hơn thì vợ mình thi thoảng lên cty tuần nửa buổi, hoặc 2 3 lần mỗi lần 2 3 tiếng thôi. Vợ cũng tính toán ăn uống healthy chứ không chịu ăn kiểu "theo kinh nghiệm các cụ". Nên mẹ mình rất bực, càu nhàu suốt. Hôm nào vợ mình lên cty là bà kêu ca, chục phút lại nhắn tin gọi điện bắt về, gọi cả mình bât giục vợ. Ăn cơm thì bà dạy bảo suốt bữa ép ăn.


Căng thẳng leo thang: Tự dưng vợ mình lại bị ít sữa đi. Tụi mình bổ sung sữa ngoài cho con. Ngày nào bà cũng càu nhàu vợ mình. Gần đây còn so sánh với em bé hàng xóm. Con trai mình với bé trai hàng xóm cùng tuần sinh, giờ 2 đứa được 4 tháng và con mình thua bé đó gần 1kg. Nhưng thằng cu đấy nó to thật. Bà trách vợ mình ích kỷ không biết nghĩ cho con, không làm tròn vai mẹ.


Căng thẳng đỉnh điểm: Vợ mua cái nit bụng, chả may lại gần gần trùng thời điểm giảm sữa. Bà nhiều lần cấm không cho dùng, bảo là nịt vào nó mới tắc sữa, lần nào nói thì cũng đem con nhà hàng xóm ra để so sánh. Vợ mình tức quá mới cãi lại cũng hơi ấy, đại khái là bảo bà vô lý thế cũng nói được. Thế xong 2 mẹ con cự cãi nhau căng đét. Bà thì nào là láo, ích kỷ, vụng, bướng. Vợ mình thì đổ tại bà làm cô ấy mệt mỏi áp lực nên mới ít sữa. Đến bữa cơm mẹ con không ăn chung. Mình ngồi với mẹ chót nói hớ bảo vợ con hiện đại thông minh làm cụ giận đùng đùng. Xong thế nào bà lấy được cái nịt bụng cắt nát bươm luôn. Hết cứu. Vợ với mẹ cãi nhau 1 trận kinh thiên động địa, bây giờ không ai nói với ai 1 câu. 2 ngày rồi mình phải ở nhà làm chung chuyển con giữa 2 người phụ nữ, vợ với mẹ đưa con cho mình rồi mình đưa cho người còn lại chứ 2 người không giáp lá cà nhau.

Các chị em hiến kế cho mình hóa giải chứ cứ như này thì chết. Vợ mình trước giờ nhường bà, giờ kiên quyết không nhường nữa. Nay lại mua cái nịt eo nữa về trêu ngươi bà tiếp rồi.

4
4.1k
6 Bình luận

Ai cũng có ý riêng của mình nhưng quan trọng là cái nào tốt cho con thì mình làm thôi nè

2 tháng trước
Thích
Trả lời

Nhà có điều kiện thì thuê người trông em, như mình 4 tháng cắp con ra Hà Nội để luyện ti bình, mẹ vắt sữa rồi bà nội bà ngoại ra trông cho để đi làm đây. Giờ vợ bạn đang làm vị trí như vậy nghỉ ở nhà với mẹ chồng bạn như vậy thì tù túng lắm, k khéo lại stress thì mệt..

3 tháng trước
Thích
Trả lời

Bạn là chồng đứng ở giữa thì lựa lời nói chuyện với mẹ và khuyên bảo vợ thôi chứ giờ biết làm thế nào

3 tháng trước
Thích
Trả lời

Ở chung với các bà mà nói về phương pháp chăm con, cho con ăn là điều muôn thủa

3 tháng trước
Thích
Trả lời

Tui chẳng hiểu bạn làm chồng mà sao không thấy lên tiếng hay có cách giải quyết nào. Ngay từ đầu nên nêu rõ quan điểm với bà. Vợ bạn không có sai chỗ nào luôn ấy. Bà cổ hủ cứ bắt phụ nữ thế này thế kia sao được, tự dưng lấy chồng sinh con bắt buông bỏ sự nghiệp không cho làm này làm kia là sao. Thôi khuyên bà về nhà bà ở đi chứ tình hinhfnayf lâu dài bạn sẽ mất vợ như chơi đấy. Vợ bạn có lập trường riêng như thế thì việc vì mẹ chồng mà căng hẳng bỏ chồng cũng ko vấn đề đâu

3 tháng trước
Thích
Trả lời

lựa lời nói chuyện với mẹ bạn thôi, phụ nữ có công việc thì cứ thu xêp hợp lí đi làm bình thường, đâu nhất thiết phải ở nhà giữ con. Mẹ phải thương con hơn bà thương cháu rồi

3 tháng trước
Thích
Trả lời
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!