Có nên mổ lấy con sớm không các mẹ ơi

[Tâm sự]

Thực sự gần mình có 2 trường hợp của chị dâu và bạn thân làm mình bầu bí cũng rất lo lắng, chia sẻ với các mẹ để vơi đi lỗi lo, các mẹ cùng tâm sự với mình nha


Chị dâu mình lưu thai lúc 38w 6d do đột ngột mất tim thai. Sáng khám thì bình thường, chiều ăn xong thấy bé không đạp đi khám thì đã muộn. Chị có 2 gái đầu, bé này thai tự nhiên là trai nên mất con lúc gần sinh như thế chị đau đớn lắm. Chị bị trầm cảm nặng đang phải can thiệp bác sĩ tâm lý thời gian dài nhưng giờ người lúc nào cũng thất thần buồn bã mình xót lắm.

Xong đến bạn thân mình con đầu lòng mới đây cũng bị lưu lúc 35w 2d, giờ nó khóc suốt cứ đòi đi theo con.

Mình thì cũng đang bầu 26w mà nhìn thấy nhiều trường hợp vậy mình lo quá, cứ suy nghĩ ích kỷ hay là mổ lấy con sớm 34w gì đấy, dù biết không tốt nhưng chí ít thì chắc chắn con ở lại cùng mình chứ như chị dâu hay bạn mình chắc mình sống không nổi.


Các chị cho e lời khuyên để e yên tâm được không chứ em sợ quá tối suy nghĩ mà ngủ không được, cứ nơm nớp kiểm tra xem con có đạp không, mua cả máy nghe nhịp tim kiểm tra sáng tối.

Thích
Chia sẻ
Lưu
Bình luận
2
Trò chuyện ngay
Dành riêng cho thành viên cộng đồng
Gia nhập cộng đồng để được hỏi BÁC SĨ TRỰC TUYẾN và cơ hội nhận QUÀ TẶNG + ƯU ĐÃI hấp dẫn!